Võ Thị Sáu

[Góc hơi hụt hẫng]
Hường ốc : 12 Võ Thị Sáu
Vì lỡ cho mồm đi chơi xa tận Hải Phòng ăn ốc nên bị thương nhớ món ốc hương sốt trứng muối. Lang thang fb xem các quán hải sản để tìm món này ở Hà Nội thì thấy Hường ốc up cái ảnh nhìn khá ngon mắt, đến ăn thử mà kết quả thì như cái ảnh dưới kia
Hôm đó nhà mình gọi khá nhiều món nhưng số lượng món ưng í chưa đc nhiều.
- Ốc hương sốt trứng muối: sốt rất ít, nhạt, khô, được cái trứng ko bị tanh
- Ốc len xào dừa: ngọt, ngọt và ngọt. Tóm lại là sốt quá ngọt. Bạn mình ở SG ra đây ăn còn bảo “sao Hà Nội ăn ngọt quá zậy” )
- Ốc (quên tên) xào dừa: vâng, lại là xào dừa . 2 đĩa ốc xào dừa là 2 đĩa gần như còn nguyên trên bàn vì ngọt quá.
- Tu hài nướng mỡ hành: ăn cũng ổn, như mọi hàng khác.
- Ngao hấp (quên ko chụp): ngay khi vừa đặt bát ngao xuống thì 1ng bạn SG trong nhóm đã kêu là ngao bị hôi rồi, mình ko tin, với một đứa xoang kinh niên như mình phải dí sát mũi và ăn thử 1 con mới nhận ra là nó bị hôi. Được cái là ngay sau khi phản hồi thì nhà hàng nhanh chóng đổi cho một bát khác nhưng bị cụt hứng nên mọi ng cũng ko mặn mà lắm với món đó nữa.
- Ngao hoa hấp xả ớt (quên k chụp): món này thì nước ngao ngon, thơm.
- Miến xào cua mềm, ngon, dưới ít nước sốt chua ngọt ăn đưa mồm phết.
- Nem chua rán: rất ngon, nhà mình ăn xong còn mua thêm 1 túi mang ra tạ hiện ngồi ăn )
- Và cuối cùng là Tôm sốt kem dứa: best seller của quán. Tôm tươi ngon, sốt béo ngậy, hơi chua nhẹ của dứa, chấm bánh mỳ bao ngon luôn. Nhà mình gọi 2 lần vì ngon quá. Chắc chắn sẽ quay lại để ăn món này.
Ăn từng đấy món cộng thêm tiền nước hết 1trieu8. Giá cũng hợp lí.
Nhân tiện xin các cao nhân địa chỉ ăn hải sản sốt các kiểu ngon ở Hà Nội ạ. xem tiếp
Dạo này trời đang mát mát nên lẩu là một món ăn rất hợp lí . Hôm nay mình xin phép nhận xét về 2 quán lẩu mà mình đã đi ăn gần đây nhất.
1. Quá 4X . Xuýt Xoa Xì Xụp
Mình ăn buffe 149k/ng được tặng 1 chảo bất kì . Mình chọn chảo bò . Trước tiên về chảo bò lên trước : nó chả khác gì thịt bò xào cả , ăn thấy tàm tạm , điểm nhấn là có bánh gạo nhân phô mai ăn được . Về lẩu thì có lẩu 2 ngăn , một ngăn hình như cay và 1 ngăn không cay . Khay đồ ăn thì như hình , đồ khai vị có viên chiên ( loại viên hay bán theo que xiên ở cổng trường ) , dưa leo ... Về đồ ăn thì không có gì đặc biệt ( đối với mình là không ngon ) đồ ăn không tươi , thịt lúc mang ra còn thâm thâm ý ( mình chỉnh ảnh nên mới được nthe ) nước lẩu cũng không có gì đặc sắc cả . Quán bé nhưng khá đông , hoạt động cả trưa tối . Bufe 149k được gọi hết thịt lợn , sụn , thịt bò , hải sản , tôm , bạch tuộc . Theo mình thấy thì sụn chắc để tủ lạnh nên màu hơi thâm . Rau thì có rau muống , cải thảo , kim châm... Mỗi lần xin đồ thi cho hơi ít . Bên này có 3 mức giá 99k , 129k , 149k . 99k chỉ gọi thịt bò ( thịt bò khá nhiều mỡ ) , 129k thì thêm sụn , còn 149k thêm hải sản . Nhân viên cũng ngoan . Về nhìn chung thì với 145k buffe lẩu thì không quay lại . ( còn 1 số món hàn nữa nhưng k có cảm tình bởi lần đầu tiên đến mà chọn set đắt nhất thể mà ra đồ nhìn k tươi rõ luôn nên không muón thử nữa )
2. Lẩu Riêu Cua Thìn Béo - Võ Thị Sáu
Buffe lẩu riêu 135k/ng , mình đi 2 người . Lúc đầu set ra đủ đồ như hình . Lúc sau gọi thêm 1 đĩa đồ nữa và free trà đá . Nhìn chung phục vụ ngoan, nhanh nhẹn .
Đồ ăn thì lẩu riêu cua có khác nhiều đồ , đáng khen là đồ khá tươi , đánh giá riêng sườn của bên Thìn béo tươi , dầy, nhiều thịt hơn chỗ 4X . Đồ ăn trước có dưa chuột , nộm củ , bánh phồng tôm . Ngoài ra rổ rau có thêm 2 quả trứng vịt lộn ( đi 2 ng cho 2 quả nè ) . Về vị nước lẩu riêu theo đánh giá của mình thì vị riêu chưa rõ nét . Thế thôi . Còn đồ ăn thì quá ok so với giá tiền . Quán rất đông nhưng phục vụ nhanh lắm . Đồ gọi thêm lượt 2 ra cũng nhiều. Đặc biệt bên này có thanh cua đồ nhúng lẩu cũng khá nhiều loại : các loại viên , thịt bò , sườn sụn , giò , xúc xích , có há cảo ( nếu k nhầm vì k biết gọi là gì ) . Thịt bò bên này khá nạc nhé ( mọi người xem ảnh thì biết ) rau nhúng lẩu : rau muống , cải thảo , kim châm , rau gì nữa quên tên , có thêm váng đậu và quẩy nè. Nói chung là 135k/ng thì quá ok . Sẽ quay lại . Quán chỉ bán từ 16h chiều . Mọi người nên đi sớm vì quá. Đông hay hết chỗ nhé .
Văn có hơi lủng củng mọi người thông cảm xem tiếp
Mình vốn là người dễ tính vì mình cũng làm nghề phục vụ nhưng thái độ của các bạn nhân viên ở đây thật sự không thể chấp nhận được lúc đầu thấy nhà hàng đề là 22h30 đóng cửa thì mình cũng chỉ gọi hỏi xem có thể đặt bàn lúc 21h00 được không vì 21h00 mình mới tan làm. Lúc ấy mình ib page thì các bạn ý bảo liên hệ vào hotline xong bạn trực đt bảo đặt đươjc thì mình mới tới. Tới nơi laf 21h07 các bạn nhân viên cả quản lí bảo không có ai đặt xong kêu mình chờ. Thấy các bạn nhiệt tình nên mình cũng ok chờ.
Khi ăn hết đồ nướng lần 1 rồi thì mình có định ord thêm vì là buffet nhưng bạn ord nói với mình 1 câu hết sức là hồn nhiên : “Chị chốt nướng rồi là không được gọi thêm nữa ạ” ?????? mặc dù rất cáu nhưng mình bảo các bạn ý chuyển qua lẩu thì các bạn ý mang lên đúng như ảnh hay các bạn thấy đi ít nên các bạn phục vụ kiểu bơ khách vậy ? Vì mình thấy bàn 12 người các bạn niềm nở mang nhiệt lắm
Lúc xuống thanh toán các bạn còn “tự hào” cười đùa trước mặt khách là quên đồ của khách ạ
Đây là lần đầu tiên mình viết review. Mình cũng đi ăn nhiều quán buffet kể cả quán có chán mình cũng cho qua nhưng quán này là khó chịu thật sự! Đồ ăn thì ổn (trừ lạp xưởng hơi hôi) mà thái độ phục vụ thì như ... đi ăn buffet mà về bụng đói cồn ruột như chưa ăn gì
Đ/c : 52 Võ Thị Sáu
Giá : 189k/ ng (buffet cả lẩu và nướng) xem tiếp
Góc Phí Mồm đầu xuân
Tất cả là tại chị Bình bún riêu ngõ chợ 105 Bạch Mai. Nay 9h kém 20 đã hết riêu nên thèm quá thử đi quanh quanh nhà ăn. Thấy bà già đầu ngõ 84 Võ Thị Sáu cũng hơi đông đông người nên nhảy vào ăn thử lần đầu...
Thì...ủ ôiiii!!! Bà bê bát ra đã biết là ko ra gì rồi Nước dùng thì trong veo, lợ lợ toàn mỳ chính. Thôi cố ăn vì đói... Nghĩ bụng Tết nhất chắc lên giá thì tầm 40k thôi, đến lúc trả tiền... 60k cho bát Riêu Bò Biết thế nhai hết cả cmn cái bát sành cho đỡ phí tiền huhu
Bảo bà là: cháu ở ngay ngõ chợ 105 cách đây 1 tý thôi, bà bán gì mà đắt thế. Cháu ăn riêu ốc bò toàn 30-35k thôi bà ạ. Tết nhất tăng 5-10k chứ bà bóp gì ghê thế. Bà làm ngay câu “ốc mày ăn là ốc biêu vàng ah”. Thôi chả thèm đôi co, trả tiền đi về cho lành @@
Mà mùng 7 rồi chứ Tết nhất chì xem tiếp
<Góc khen và chê>
Lần đầu tiên đăng bài, mình xin review chỉ các quán buffet lẩu và nướng giá rẻ để anh em bạn bè cùng tham khảo nha. Cái này là ý kiến cá nhân, nên nếu mình có khen hay chê hơi quá thì đừng ném đá mình nha.
Mình ko hay chụp ảnh đồ ăn nên chỉ chụp có vài quán thôi. Theo ý mình tốt nhất các bạn nên chọn buffet để ăn, vừa nhiều món hơn mà ăn thả ga ko lo giá.
Nhân tiện bạn nào có quán buffet lẩu hay nướng nào ngon và rẻ có thể giới thiệu cho mình ko, ko thì quán nào có kiểu combo nhiều đồ mà rẻ ý, mình đang muốn thử quán mới. Mình đang định đi quán Thìn Béo ở Võ Thị Sáu nhưng ko rõ hôm nào thì có buffet 99k, bạn nào chỉ giúp mình với. Và cho mình hỏi thêm là trong Aeon mall có chỗ nào ăn ngon, rẻ, cho cả trẻ em ko ạ?
1. Deli Deli – Royal City
Mình đặt qua hotdeal, còn 135k/ng, cả VAT là 145k, mình gọi buffet lẩu gà nấm.
Điểm cộng: Đầu tiên là ko gian quán rất sáng sủa,trông đã thích rồi. Nước lẩu trông khá bình thường, nhưng khi nhúng đồ thì rất là hợp vị. Nhận xét về thực đơn ở đây chỉ có 3 từ: đa dạng, tươi và ngon. Thực đơn thịt và hải sản rất tươi và nhiều loại, gần như nhiều loại nhất trong các quán mình đi, đồ đầy ắp và thêm thường xuyên nên ko lo thiếu luôn. Đồ ăn kèm cũng rất nhiều loại, tráng miệng thì có ít loại hoa quả nhưng nhiều loại chè, ăn cũng được thôi. Còn kim chi và nộm thì siêu siêu ngon, lại còn nhiều loại nộm nữa, đến mức mình chỉ ăn rau cùng kim chi và nộm mà cũng thấy quá đã. Thêm điểm cộng nữa là nhiều loại nấm và lấy thoải mái luôn, ko như chỗ buffet khác là chỉ cho 1 đĩa nấm nhỏ 1 bàn, lấy thêm thêm tiền. Với giá 145k/ng lại ngồi chỗ mát mẻ trong Royal thì quá là rẻ và đã. Ai đi cùng mình cũng đều khen nức nở, hẹn nhau quay lại tiếp rồi. Quán là buffet tự phục vụ nên có lấy nhiều cũng ko ngại. Ak lưu ý thêm là nếu chỉ ăn buffet lẩu thì sẽ trừ 2 món là hàu và cá hồi. Nhân viên thường xuyên dọn các đĩa thừa và giấy cho khách. Nếu các bn muốn ăn trong ngày mà ko kịp mua voucher có thể gọi quản lý để chị ấy đặt hộ cho, chị ấy sẽ nhắn tin, đến quán check tn là okie.
Điểm trừ: thực sự quá ưng chưa có điểm trừ nào. Mình thấy ở đây nướng và lẩu là cùng 1 đồ, nên đồ nướng sẽ ko tẩm ướp gì, có thể là sẽ hơi nhạt, nhưng nước chấm thì có rất nhiều loại để các bn tự pha nên chắc sẽ bù lại. Chắc chắn mình sẽ còn đến đây nhiều, nhưng chỉ ăn lẩu thôi vì mình thích đồ nướng ướp đậm đà.
2. Sườn no.1 – Royal City
Cái này mình cũng đặt qua hotdeal, mình gọi buffet nướng 149k/ng ko VAT
Điểm cộng: Đồ nướng tẩm ướp ngon, sốt chấm ngon, salad ngon, nhiều loại hoa quả tráng miệng, các bạn phục vụ nam cũng khá nhiệt tình.
Điểm trừ: Không gian quán khá tối, nhưng đk cái rộng rãi. Đồ ăn mang ra ko đa dạng như trong thực đơn, trong khi bọn mình đã yêu cầu mang hết các món trong thực đơn, đồ ở quầy tự chọn thì thực sự quá ít loại luôn, nhìn mà chả thấy gì để chọn. Quán tên Sườn no.1 mà sự thực ăn sườn của quán quá nhạt nhoà, ăn ko để lại ấn tượng gì cho mình. Quán là nhân viên mang đồ nướng ra, bàn mình 4 người nhưng mỗi lần mang ra các bn chỉ mang ra 1 đĩa nhỏ đủ cho 1 lượt nướng, gọi nhiều quá cũng ngại nên bọn mình ăn cũng chưa đã. Đồ ăn kèm bọn mình chọn khoai tây chiên và ngô chiên, và bỏ đi gần hết, quá nguội và cứng ngắc. Còn thịt thì mấy lượt đầu còn tẩm ướp tốt, sau đấy các bn mang cho mình thịt còn lạnh cứng ngắc và ko thèm tẩm ướp gì. Nói chung với giá 149k, mình cũng ko yêu cầu cao, nhưng thực sự bạn nhân viên nữ làm mất hết điểm của quán. Mặt bạn ấy thì cứ đăm đăm khó ở, bọn mình cx ko quan tâm, nhưng khi bạn ý mang đồ ra cho mình thì đi phăm phăm tới, để cạch 1 cái rồi lại phăm phăm bước tiếp, như kiểu vứt đồ ăn vậy. Sau đấy mình có gọi bạn ấy để lấy thêm đồ thì bạn ấy nhìn mình, mình bảo lấy thêm đồ thì quay mặt đi, coi như ko nghe thấy gì, lúc lâu sau mình phải gọi bạn khác lấy. Nói chung là sẽ ko quay lại quán này thêm lần nào nữa.
3. Hai chị em – 170 Lê Thanh Nghị
Bọn mình ăn buffet lẩu riêu cua 129k/ng
Điểm cộng: Quán khá sạch sẽ, đồ ăn ngon, còn nhân viên thì siêu siêu nhiệt tình. Anh nhân viên hỏi bọn mình có gọi đồ uống ko, bọn mình bảo ko vì mới đi uống trk đấy rồi, thế mà anh ấy vẫn cứ lấy thêm cho bọn mình, anh ấy bảo cái này có trong suất buffet rồi nên cứ lấy ra. Trong khi ăn thì nhân viên hay đứng gần khu của khách, gọi cái là mang đồ ra luôn. Đĩa đồ ăn mang ra thì đầy đặn, nhìn thích mắt luôn, nên ko phải gọi mang thêm nhiều.
Điểm trừ: quán chỉ có thịt thôi, nên đồ nhúng lẩu ko đa dạng cho lắm, ngoài ra thì mọi thứ quá okie
4. DingDoong - 358Thái Hà
Quán này đi theo review của mọi người trong hội, có lẽ thấy mn khen nhiều quá nên mình đặt kỳ vọng hơi cao, nên hơi thất vọng đôi chút. Còn nói chung thì đồ ăn ở đây khá được, nhân viên phục vụ thì mang đồ lên nhanh, nhưng cũng ít món so với thực đơn. Quán này quá nhiều bạn review nên t ko review thêm nữa. 1 suất buffet lẩu là 139k, nếu có lần sau cần tìm quán ăn khu vực này mình vẫn sẽ vào DingDoong
5. Buffet Mchef – 117A Trần Đại Nghĩa
Quán này mình chọn buffet lẩu 150k/ng
Điểm cộng: đồ ăn khá ổn, đồ ăn kèm cũng rất nhiều loại, có nhiều loại bánh ngọt để ăn kèm, có vài món mình thấy các chỗ buffet khác ko có như chim cút quay (hình như thế) với mấy món nữa nhưng mình ko ăn
Điểm trừ: đồ vẫn thiên nhiều về thịt, nếu bạn gọi lẩu thì phải chờ rất lâu. Nhân viên nhiều nhưng cứ thế nào ý, để cái bếp lẩu đấy và đi luôn, còn ko cắm bếp cho mình.
Khuyên các bn nên chọn lẩu nướng, đồ nướng ở đây cx là đồ lẩu nên ko tẩm ướp, nhưng mình thấy lẩu nướng thì sẽ có nồi lẩu 2 ngăn, hơn là buffet lẩu như của mình.
6. Zoo Nguyễn – 454 Nguyễn Trãi
Quán này trước mình đi ăn khá nhiều, đều gọi buffet nướng 99k/ng, có VAT, nhưng từ khi vào hội thấy mn chê nên mình ngại chưa quay lại. Quán này đồ ăn nhiều loại, mình ưng nhất là chân gà, nhưng tẩm ướp thực sự như ko. Rau sống ít, hầu như cứ ra là hết, mà nhân viên lâu thêm rau sống nên với người thích ăn rau như mình thì ko đủ. Thấy mọi người chê bẩn, ko hiểu sao mình bụng dạ cũng ko tốt mà đi ăn ở đây bao nhiêu lần chưa bị đau bụng lần nào. Nhân viên ở đây khá là nhiệt tình, mình gọi gì cũng đưa thêm, kể cả kẹp nướng hay kéo, chỉ trừ khi đông khách quá, ko còn để đưa thôi.
7. Galbi - Royal City
Mình đi ăn buffet lẩu nướng ở đây, hơn 300k/ng (mình ko nhớ rõ giá)
Điểm cộng: nhiều loại hải sản, đa dạng các món, đồ cũng khá tươi (thịt thôi), đồ ăn kèm, khai vị hay tráng miệng đều nhiều loại và thực sự rất ngon.
Điểm trừ: ko gian quán ko rộng, lại tối, tạo cảm giác bí bách sao ý. Hải sản ở đây ko được tươi, có nhiều con ốc đã chết. Rau sống rửa ko sạch. Nhân viên khá đông, nhưng phục vụ chậm, gọi mấy lần các bạn ấy mới nghe. So với số tiền bỏ ra thì mình thấy đồ ăn ở đây đắt và ko để lại ấn tượng gì. Đi ăn một lần và sẽ ko bao giờ quay lại đây. xem tiếp
Góc khen.
Mình vừa đi ăn về, quán bún mới mở ở Võ Thị Sáu, bát mình ăn là đặc biệt 40k được giảm giá còn 20k ))) bát bun đầy đặn , có cá bông, cá thu ăn lạ, lòng rất giòn ăn trời lạnh ăn cay cay rất ngon, bún cá nhưng không có thì là hay cá rán đâu, mà cá ở đây ướp như kho ý kiểu đậm đà mềm mềm thôi.Quán thấy treo biển giảm giá thứ 7 và chủ nhật này, địa chỉ 91B Võ Thị Sáu . xem tiếp
Lần đầu tiên uống cf ở aha Võ Thị Sáu
))) đây là trà đào cam sả à????? Cho nguyên hẳn 1 củ sả vào cốc ??????? xem tiếp
Nhờ ad duyệt bài giúp em với. Em cảm ơn nhiều
[ GÓC CẠCH MẶT] - Lẩu Deli 4B 52 Võ Thị Sáu
Lần đầu tiên mình review, thật sự quá lắm không thể chịu được nên mới phải review để bạn nào ăn lẩu thì nhớ tránh quán này ra!!! Mùng 1 rước bực vào thân ạ
Mình đến quán lúc 8h15. Nhân viên kêu đợi mấy phút có bàn, okie mình đợi. 8h30 được ngồi vào bàn. Nhân viên mang được đĩa khoai chiên bánh bao chiên lên và cho mình đợi đến 9h kém 10 mới mang nồi lẩu lên, bếp than hoa! Lúc này mới đến đỉnh điểm ạ!!
Đậy vung đợi 15’, rồi 20’ k sôi lên nổi. Mình gọi nhân viên 2 lần thì lần nhân viên kêu đợi tí, rồi lần kêu tại quạt nó thốc vào nên tạt lửa. Okie thế quay quạt ra chỗ khác và tiếp tục đợi! Lại 5’, 10’ tiếp đậy vung ngồi nhìn nhau, nồi nước lẩu vẫn im lìm k thèm sủi tăm! Mình hết kiên nhẫn, gọi nhân viên có cách nào khác không chứ cứ đợi thế này mình không đợi được. Sau đó các bạn mang cồn khô lên cho vào bếp than, lúc này mới thấy lửa, bếp mới sôi lên được. Và lúc này là 9h27’ ạ!!! 1 tiếng vào quán mới bắt đầu được ăn
Ăn được tầm 5’ thì cồn cháy hết ( chắc tại cho vào bếp than nên cháy nhanh) mình gọi nhân viên cho thêm cồn. Bạn ấy mang cồn cho vào, lửa bùng to tướng lên, nồi thì đặt lệch. Mà cái nồi bằng gang, siêu nóng, lửa thì trùm cả lên 2 cái quai nồi, k sao mà đặt nồi cho cân được. Nhân viên nhìn thấy thế cũng kệ luôn ạ ) bọn mình loay hoay k làm sao được, lót tay bằng giấy ăn thì chưa kịp cầm vào quai nồi thì đã cháy cả giấy, gọi thì nhân viên không thèm bảo sao. Lửa cháy to quá, bén lên trên, xong mùi khét lẹt! Ngồi ăn trong cái phòng chưa đầy 20m2 tầng 3, kín mít, full hết bàn, tầm hơn 30 người cộng thêm mấy bàn ăn nướng khói mù mịt cả phòng mờ mờ ảo ảo khói, ám mùi, cay hết cả mắt và nóng vã mồ hôi hột đến lúc khét quá, bàn bên cạnh mình còn phải kêu lên là bạn ơi bếp bên bạn khét quá rồi. Đến lúc này mình thật sự chịu hết nổi!!! Đứng lên gọi thanh toán đi về!!! Bạn quản lý ở đó, k đc 1 câu xin lỗi hay mong thông cảm!!!
Thật sự mùng 1 dẫm vào quán này như dẫm phải sh*tttt ạ!!! Mất 320k và bụng chả có j ngoài vài miếng ba chỉ bò vài cọng rau bọn mình còn chưa đc mang hết đồ order lên cơ ạ!!
Ra về thanh toán lúc 9h45’, bữa lẩu buffet chóng vánh từ lúc sôi đến lúc ăn chưa nổi 15’ )
Tớ thề, có cho tiền tớ cũng méo vào đó thêm bất kì lần nào nữa!!! À quên, gọi lẩu thái chua cay, mà lẩu toàn thấy ngọt ạ ) nước lẩu toàn váng mỡ, bonus thêm đúng 2 miếng ngô héo quắt.
xem tiếp
[Góc khen] Bún bò giò heo 30k
Nhân ngày đẹp giời đc a trai khao đi ăn mà kb ăn gì nên ô ý lai vào quán này ) Order 2 bát thường 30k với topping khá ưng. Miếng móng giò chặt to dai giòn gặm đã, sợi bún trắng mềm, thịt tẩm ướp đậm đà ko hôi, chả bò viên cỡ quả trứng rất thơm và miếng tiết mềm xốp ok. Kết nhất là nước dùng ngọt thanh thơm mùi xả vừa miệng, cảm giác ko lợ mì chính )) Rau thơm, giá đỗ, hoa chuối hành tím các thứ sạch sẽ. Cho tí ớt chưng, thêm thìa giấm tỏi cùng vài lát hành tím trộn đều lên tổng thể rất đc Thấy bảng giá có suất đặc biệt 45k kb thêm gì ko mà ăn suất thường ntn đủ đô r Ngoài ra còn bán cả bún gân, đuôi, tuỷ bò với mấy loại rượu. Mình chưa ăn nhiều bún bò Huế nhưng khá chim ưng, rất đáng thử với giá này. 2 bát + trà đá + quẩy 65k chắc free trà đá.
Ko gian quán khá rộng thoáng mát, có chỗ để xe. Phục vụ lên đồ nhanh niềm nở nhẹ nhàng.
Địa chỉ: 150 Trung Liệt (mình đi vào ngõ 53 Yên Lãng). Đi lần đầu nên mình ko rõ giờ giấc, thấy trên foody cs Võ Thị Sáu mở 7:00-22h nhé! xem tiếp
Góc chê thậm tệ
Hôm nay muộn mình mới xong việc tìm hàng ăn tối,lượn ra khu nướng lẩu chỗ Võ Thị Sáu thì vào đại quán Mập Còi vì các quán xung quanh cũng đóng cửa.
Các bạn không thể tưởng tượng được vào phải đợi đúng 25' mới có đồ nướng mang ra.
Đến lúc mang ra thì cho khách than cũ,ko nướng lên nổi luôn.
Đồ nướng ko có gì đặc sắc mà giá thì đắt đỏ toàn 60k so với chỗ khác chỉ 40k đĩa
Trong ảnh các bạn có thể thấy nền đất ngồi ăn "sạch" như nào.
Địa chỉ quán 91D võ thị sáu nhé xem tiếp

Một ngày đi làm mệt mỏi và quyết định ăn hơi muộn (Bọn mình hay ăn sau giờ làm quán vẫn mở từ 11h - 12 rưỡi ăn xong)
Bình thường nếu mà thèm ăn nướng giá thành rẻ và ko quan tâm đến chất lượng cũng như vệ sinh thì bọn mình sẽ đến 91C Võ Thị Sáu để ăn Buffet 99k của Hùng Béo,cũng được nhưng hơi xa,cả hơi khói và chỗ ngồi ko đc sạch lắm.
Dạo này hay ăn muộn nên đến quán này.
Địa chỉ: Cạnh sân bóng Chùa Láng,hơi sâu so với mặt đường chút.
Đồ ăn: Tẩm ướp khá vừa miệng,đĩa nào cũng nhiều. Mình cũng thích sốt chấm ở đây,chua chua cay cay. Nhưng nếu đi đông mà ham ăn như bọn mình thì 1 bếp nướng hơi chậm ) A chủ quán còn đề xuất thêm cái bếp nữa ăn cho nhanh )
Phục vụ: Bọn mình lúc nào đi cũng tầm 6,7 người,hơi ít phục vụ nhưng ra đồ siêu nhanh,siêu nhiệt tình và khá hài hước. Cảm giác đi ăn rất thoải mái. Có khi vui quá toàn chạy vào chỗ tự lấy đồ luôn )
Không gian: Theo mình là ổn. Ngồi bàn ghế cao,nướng lụi nhưng cũng ko khói lắm. Thoải mái rộng rãi
Giá: Thật ra ở đây ko phải là Buffet nhưng mình cảm thấy khá rẻ. Giá khoảng 40-50k/đĩa nhưng nhiều lắm.Lúc đi 6 người cũng ko bao giờ đến 100k. No căng rún luôn.
Túm cái váy lại: Nếu một ngày lên cơn thèm nướng lụi,muốn ăn muộn,ăn để bao che cho cái dạ dày đang thèm thịt thì nên thử. Bọn mình khá ưng nên sẽ còn quay lại nhiều.
À quên,nếu anh chủ quán có đọc được thì em nói nhỏ chút là mấy đứa ở “trại tâm thần” bọn em toàn đến ăn muộn đây ạ xem tiếp
[Góc chê]
Bún hải sản Long Thủy - Võ Thị Sáu
Trước hay ăn cơ sở ở Ngũ Xã và Bà Triệu, thấy chuyển qua Võ Thị Sáu nên tiện đường rẽ vào ăn.
Bát trông lèo tèo hơn bt ( trc đc 2 con tôm giờ đc có 1 con, bún thì ít ) chưa kể hải sản còn tanh. Nước dùng màu tối và đục, ko có sắc đỏ như mọi khi.
Ăn xong mới thấy cần review nên ko chụp ảnh bát ban đầu, up thêm ảnh bát ngày trc ăn ở Bà Triệu.
Cảm giác quán này như quán nhái vậy! xem tiếp
Mùa dịch mọi điểm du lịch đều bị tạm đóng cửa nên cùng nhau đi du lịch online nha mng. ***Review chi tiết CÔN ĐẢO 3n2d
* Di chuyển :
- mình bay từ hà nội vô sài gòn
- khi đến sài gòn mình thuê xe máy ( 80k/1 ngày), bảo ngta mang ra giao tại sân bay ( mình để lại cmt, cọc 1tr và trả tiền số ngày thuê ). Xog xuôi hết giấy tờ mình nhận xe đổ xăng và thẳng tiến về cảng Trần Đề - Sóc Trăng khoảng hơn ( 200km ), có cả xe giường nằm từ Sài Gòn xg bến xe Trần Đề đó mng
- tối mình ngủ lại 1 hotel tại trung tâm gần cảng Trần Đề, cách bến tàu superdong tầm 1km, đi lại và ăn uống rất tiện, ( à, có 3 cảng là : cảng cá, cảng superdong và cảng phú quốc express nhé, nên mng cẩn thận k nhầm lẫn)
- mình book vé tàu superdong trc mấy ngày qua trang wed hoặc có thể gọi điện cho phòng vé sóc trăng (0299) 3616 111 để book ( giá vé 310k/1 chiều )
- trên đảo có thể di chuyển bằng taxi, xe điện, thuê oto có ng lái, nhưng tiện nhất vẫn là xe máy
** Ngoài ra các b có thể đến Côn Đảo bằng cách khác như : đi tàu từ Vũng tàu, Rạch Giá đều có tàu qua Côn Đảo nhé, Nếu b nào có tài chính hơn chút hoặc say sóng thì có thể book vé máy bay từ Sài Gòn bay qua Côn Đảo nha
* Ngày 1
+ 8h qua cảng trần đề, gửi xe máy lại cảng ( 10k/ngày ) rồi lấy vé lên tàu ra đảo ( b nên qua sớm trc 1 tiếng để nhận vé và làm thủ tục )
+ 10h30 đến cảng Côn Đảo ( b có thể đăng kí để đi xe trung chuyển từ cảng về thị trấn ngay trên tàu với giá 40k/ng hoặc có thể thuê xe ngay tại cảng với giá xe số 100k/1 ngày và xe ga là 130k/1 ngày), mình thuê xe máy tại cảng luôn vì lúc về phi xe trả tại đây luôn
+ 11h mình về đến home nhận phòng, ăn uống, nghỉ ngơi chút ( mình ở Nam dinh con dao nằm trên trục đg chính Võ Thị Sáu nên đi lại và sinh hoạt rất tiện 0919520929, ac chủ ng bắc thấy mình vào chào đón nhiệt tình ghê, mời nước hỏi các kiểu, xog chỉ cho mình chỗ nào đi hợp lí, chỗ nào ăn ngon, home còn mới, nên phòng sạch sẽ và tiện nghi, như kiểu cần gì cũng có ý )
+ 13h mình bắt đầu hành trình đầu tiên tại Côn Đảo là vườn quốc gia côn đảo trải nghiệm trekking xuyên rừng nơi có hệ thực vật và động vật phong phú và để đến các bãi đẹp ( các b mua vé tại vườn quốc gia, giá vé 60k )
- bãi thắm nơi hoang sơ nhất trong 3 bãi, gồm nhiều cây bám dễ dưới nước để sống bao quanh là đá và bờ cát có hàng cây trơ trọi thân với cành chạy dọc bờ biển
- bãi bàng nơi có nước trong vắt và dọc bờ là những viên đá cuội đủ kích cỡ, 1 số viên có màu sắc khá đẹp
- bãi ông đụng ngắm san hô khá đẹp các b nên đi buổi sáng, ( như mình đi buổi trưa or buổi chiều sẽ phải bơi ra khá xa mới có thể ngắm đc, mất sức lắm đó ( chú ý vật dụng vì lũ khỉ có thể lấy n và chạy đi ) thuê áo phao 15k, kính và ống thở 70k, tủ gửi đồ 10k
+ 16h mình di chuyển qua bãi đầm trầu ngắm hoàng hôn, ngắm máy bay, nếu đi sớm các b có thể trải nhiệm 1 số trò chơi trên biển khác ở đây và tắm biển, trên đg sẽ đi qua mũi chim chim và mũi tàu bể các b nên dừng xe chụp vài pô ảnh nhé
+ 19h mình ra chợ xem có gì ngon k để ăn, mình rất thích ra chợ ăn vì ở chợ luôn có những món đặc biệt ở những nơi mà mình đến
+ sau khi ăn uống xog xuôi khoảng 20h30 mình mua bó hoa cúc trắng nhỏ và 1 bó hương to gần chợ rất nhiều quán bán và ra nghĩa trang hàng dương ( nơi có mộ chị Võ Thị Sáu và các anh hùng dân tộc đã hi sinh để có ngày hôm nay ) để dâng hương và tham quan. Cảm nhận lúc đầu mình đi ra thấy hơi sợ vì mình đi có 1 mình, nhưng khi đến nơi thì hoàn toàn ngược lại, mng đi lễ lườm lượp như đi hội. theo mình thấy phần mộ c Sáu mng xếp hàng dâng lễ quá đông và tranh nhau lộn xộn, quanh đó cắm hương nhiều quá trời, trog khi có phần mộ lại chỉ có 1 2 ném hương )
+ sau khi thắp hương xog mình về lại home nhưng thấy vẫn còn sớm nên mình ghé qua hàng chè, nước ép gần chợ mua cốc sinh tố hồng xiêm uống r mới về nghỉ
* Ngày 2
+ 5h Dậy sớm di chuyển ra mũi cá mập ngắm bình minh
+ Gần mũi cá mập là bãi đá trắng, hải đăng đá trắng các b nên ghé qua chụp vài bức ảnh
+ khoảng 8h mình quay lại chợ ăn sáng r lên vườn quốc gia côn đảo mua vé đi Vịnh đầm tre ( nên đi sớm vì sớm thủy triều rút nên có thể chạy xe vào sát đến trạm kiểm lâm, các b nên ra trc 12h k thủy triều lên rất khó khăn để ra ), ( hầu như các tuyến tham quan b đều phải qua vườn quốc gia để mua vé nhé, giá vé 60k )
+ vân sơn tự ( nếu tay lái cứng b có thể đi xe máy tắt lên, còn k sẽ có đội ngũ xe ôm hỗ trợ b )
+ bãi lò vôi nằm khuất sau nghĩa trang hàng keo, các b có thể thắp nén hương nơi rất nhiều ac đã hi sinh và bị chôn ở đây trc khi qua bãi nhé
+ ngay cạnh bãi lò vôi là bãi an hải, nơi khá đông ng tắm biển và đc decor nhiều tiểu cảnh khá hay
+ Đỉnh thánh giá ( xin phép vườn quốc gia nhé, vì đây là khu quân sự ), ngắm toàn bộ đảo
+ 16h di chuyển ra bãi nhát ( bãi đẹp nhất côn đảo ngắm hoàng hôn ), chụp ảnh, tắm biển
+ tối đến lại ra chợ đêm xem có gì ngon ăn tiếp
* Ngày 3
+ khoảng 5h mình dậy sớm ra cầu tàu 914 ngắm bình minh, và tắm biển mát lắm, còn đông ng tập thể dục nữa
+ Cạnh cầu tàu 914 là con đg đẹp nhất trung tâm côn đảo - tôn đức thắng
+ đến 7h ra chợ ăn sáng sau đó bắt đầu tham quan các di tích lịch sử nổi tiếng của hòn đảo này
+ để tham quan nhà tù côn đảo và các trại giam, di tích nổi tiếng quanh đấy ( các b phải qua bảo tàng côn đảo để mua vé tham quan các khu di tích này nhé )
+ cầu ma thiên lãnh
+ 10h30 về lại home check out và di chuyển ra cảng bến đầm để về lại đất liền
* Vì thời gian có hạn nên mình k kịp tham quan hòn tre lớn hay hòn 7 cạnh ( đều phải mua vé tại vườn quốc gia côn đảo ), cũng khá đẹp nên mng có thể sắp xếp lịch trình phù hợp nhé. ***Trên đây là 1 số exp của mình mng có thể tham khảo và lên kế hoạch cho phú hợp với chuyến đi của mình. Chúc mng có 1 kỉ nghỉ tuyệt vời, thú vị và bổ ích tại hòn đảo xinh đẹp và anh hùng này

xem tiếp
RÌ VIU SƠ VỀ CHUYẾN ĐI CÔN ĐẢO VỪA QUA...
Nói về Côn Đảo thì mọi ng củng đã biết,không chỉ là hòn đảo đẹp của Việt Nam mà còn là vùng đất rất linh thiêng... nơi an nghĩ của nữ anh hùng Võ Thị Sáu và 1 số vị anh hùng khác...mình ko nói nhiều về hòn đảo này vì nếu các bạn muốn tìm hỉu về đảo thì lên gg sệt dùm mình nhé...
Phương tiện: có 2 bến tàu để đến với CĐ đó là bến ở Vũng Tàu và bến ở Sóc Trăng...ngoài ra còn có máy bay của hãng Việt Nam Airline nhưng vé thì luôn trong tình trạng cháy nhé,mình khuyên thật lòng nếu bạn nào say tàu xe thì nên săn vé máy bay (các bạn có thể alo anh Hiển tư vấn)...,chứ đi tàu thì rất khủng khiếp ...say gấp 10 lần xe...
Mình đi bến ở Vũng Tàu... Vé tàu siêu tốc khứ hồi có 2 loại : loại ngồi thì 1600k/vé và 2400k/vé cho ghế Vip dựa 120 độ...khi ra côn đảo thì tàu khởi hành lúc 8:00-12:00 trưa...về thì 1:30 trưa-5:00 chiều...chỉ có 2 khung giờ này thoi nha cả nhà...mình nghĩ các bạn nên book vé online trước cho nhanh và chắc chắn là còn vé khi các bạn đến bến...
phòng thì các bạn có thể book online trên booking để chọn tuỳ theo điều kiện của mỗi ng... để tránh đến nơi ròi đi vòng vòng kím rất mệt mỏi và mất thời gian...tụi mình book phòng thường vs giá 550k/ngày nhưng củng rất sạch sẽ và tiện nghi...
Đến nơi mọi ng có thể thuê xe máy để đi vs giá 150k ngày,khi xuống bến tàu thì sẽ có rất nhiều ng chào giá nên các bạn khỏi phải lo vde này...tụi mình thì thuê xe hơi tự lái vs giá 1200k/ngày... nhưng nơi đây đường đèo với giao thông khá gắt nên khi thuê có lun tài xế riêng mọi ng nhé...
Thức ăn: nơi đây mọi thứ đều phải nhập từ đất liền qua nên hải sản và tất cả các món ăn này kia giá cao hơn so vs tp 1 chút nhé mọi ng...
Cúng: các bạn đến nơi nhận phòng ròi nghĩ ngơi tắm biển cho đến khoảng 8h tối thì mình bắt đầu chuẩn bị đồ cúng để đến viếng mộ cô,đồ cúng thì tuỳ vào lòng thành của mọi ng,nhưng bộ cúng phải luôn có hoa trắng,hoa vàng,áo dài,nón lá,vàng mã,xôi gà....vv...tụi mình đặc mâm xôi gà và combo đồ cúng bên anh Hiển vs giá 1700k (giá có thể thay đổi theo thời điểm)..và đảm bảo là hoa và trái cây tươi nhất cho mình...
anh hướng dẫn và trợ giúp tụi mình rất nhiều trong quá trình cúng...thật sự nếu ko có anh thì chắc 2 đứa loay hoay ko bit đến bao h mới xong,vì rất đông đúc mọi ng ạ...các bạn dâng hoa vàng+bộ cúng bên tượng đài liệt sỉ và hoa trắng+xôi gà+bộ cúng bên mộ cô nhé...mình khuyên các bạn nên tranh thủ đi sớm để đến nơi còn phải xếp hàng vào mộ cô ...và còn chỗ trống để đặc mâm cúng, đốt nhang,các bạn đi tầm 10h-12h đêm thì chỉ đứng ở ngoài nhìn zô hít khói nhang thoi nhé ...theo quan sát của mình ở trên tàu và khi vào nghĩa trang :80% đến viếng mộ cô đều là ng đến từ miền Bắc...họ chuẩn bị cả lẵng hoa to đùng và heo quay từ nhà mang đến rất chỉnh chu và cầu kì...như z đủ cho thấy sự tin tưởng và lòng biết ơn mọi ng dành cho cô là rất lớn...
Các điểm nên đi: sau khi viếng mộ cô thì các bạn nên đến thăm quan thắp nhang cho miếu Cậu,Miếu bà Phi Yến,chùa Núi Một,tham quan các nhà tù và dinh chúa đảo,chợ đêm và các bãi biển rất đẹp của CĐ...mình chỉ chia sẽ những nơi mình đi qua thôi,...các bạn muốn tham khảo thêm thì lên gg có rất nhiều nhé...
tụi mình rất may mắn khi lần đầu đến với CĐ mọi thứ đều bỡ ngỡ...nhưng duyên may gặp đc anh Hiển...anh là chủ cty du lịch CĐ,...anh sẽ hướng dẫn tận tình và cung cấp phục vụ trọn gói cho mọi ng từ phòng ở+xe cộ+món ăn ngon+ địa điểm ngóc ngách chụp ảnh đẹp...anh đam mê nhiếp ảnh nên các bạn nào máu sống ảo giống mình mà gặp dc anh thì sẽ có 7749 nghìn tấm ảnh up face nha ...anh vừa là tài xế,là hướng dẫn viên,là nhiếp ảnh,là thổ địa,và còn là bạn nhậu của tụi mình...Thật sự cảm ơn anh rất nhìu trong những ngày tụi em đến vs CĐ...chúc anh thiệt nhìu sức khoẻ để phục vụ cho bà con chu đáo nhất,chúc anh công việc phát triển suông sẽ may mắn thật nhiều anh nhé ....
xem tiếp
Hôm nọ đọc review của 1 bạn trong hội về quán bún cá ở 91B Võ Thị Sáu lại tiện đường nên hqua ghé vào thử lun. Đúng là hiện tại quán đang chạy combo 1 bún đầy đủ + 1 trà đá và quẩy như ảnh có giá 29k.
Bát bún có 2 lát cá, 1 miếng chả cả, 1 miếng giò và vài miếng bao tử cá basa. Cá nhân m vốn thik bao tử cá thì ko bàn đến nữa, ngoài ra thấy chả cá ngon, thơm còn lại thì giò tai cũng bt, cá hơi khô ko có vị gì nổi trội.
Nước dùng có phần nhạt nhẽo ko rõ vị, m phải xin thêm gia vị và cho thêm mấy thìa nc chua mới thấy có vị chua chua. À, nc dùng vốn ko có tẹo cay nào, ai ăn cay bn thì tự cho ớt trưng.
Được cái sạch sẽ và nhân viên lễ phép, phục vụ nhanh nhẹn.
Túm lại thì thật sự là ko gây ấn tượng cho mình. xem tiếp
[Góc review] Tình hình là mấy hôm trước e có tham khảo các ac mấy quán nướng ngon - rẻ, hnay định đi ăn ở Võ Thị Sáu nhưng a bạn thân lại bảo sắp 1.6 nên cho đi ăn sang choảnh tí. Nên bọn e đi ăn buffet lẩu nướng Galbi ở trong Royal city. Bọn e ăn set 199k.
- Đầu tiên là về nhân viên thì thực ra e là người rất dễ tính, chỉ cần k tỏ thái độ bực dọc vs khách hàng là đc. Nên điểm trừ duy nhất là nhân viên cười đùa quá to quá mất trật tự, khoảng 20p sau khi bọn e vào nhân viên ms dừng lại việc cười và hú hét ầm ỹ
- Về đồ ăn:
+ Điểm cộng là thịt thái mỏng vừa (tuy có miếng mỏng quá) sốt ướp vừa, chấm nước chấm là vừa miệng.
+ Điểm trừ thì có khá nhiều
• Nướng: bọn e ăn đồ hải sản thì có sò huyết, ốc gai, ốc sư tử, hàu. Sò huyết thì tạm đc. Ốc gai có mùi THỐI ạ, k phải 1 2 con mà là tất cả những con bọn e gắp ra đều rất thối. Nướng chín lên thì có 1 mùi như kiểu mùi mắm tép rất kinh khủng ạ. E gọi quản lý thì a ấy giải thích đây là mùi đặc trưng của đồ biển (?). Nghe đến đấy e chán k buồn nói j r nên thôi. Lúc sau thấy a ý đi vào nhà bếp
• Nộm sứa: mặn. Mặn kinh khủng khiếp. E tưởng e vừa bỏ 1 cân muối vào miệng ý tê hết cả lưỡi
• Lẩu: bọn e chọn lẩu thái chủ đích là chua chua ăn cho đỡ ngấy. Và thật bất ngờ là chả có vị j hết. Cua thì để còn chưa rã đông hết
E viết hơi dài ạ xem tiếp
91A VÕ THỊ SÁU - TẨY CHAY - K CÓ TÂM
Ẩn trong hội đã lâu nhưng chưa bao giờ e up bài mặc dù gặp nhiều quán ăn thậm tệ nhưng nói thật chưa quán nào THẬM TỆ như ở đây. Chắc mình ám ảnh tới già k ăn lại. Hqua mình có đi cùng a chị vào quán, lúc mới vào chỉ lác đác vài bàn k đông, bà chủ quán ra hỏi và tư vấn cực lúng túng, k rõ ràng. Ok mình k để ý vì đói lắm rồi. Cả nhà chọn buffe /1ng, nhà mình 4 người và 1 trẻ. Lúc mang lẩu ra chết mẹ béc-be-rin rồi Đồ phải nói là cực bẩn, toàn đồ lung tung nhà mình k ăn được và phải nói lại cực kì bẩn và có mùi. K biết là đồ để từ thời na pô lê ông nào rồi ý, mình có chụp ảnh đĩa thịt bò bên dứoi. Vâng bò mình biết là màu đỏ chứ k biết có cả bò xanh đen, phát nôn luôn, bạch tuộc chắc vớt từ cống, rau k rửa, váng đậu ỉu và đen có mùi thui, đậu phụ ăn dai như nhai xốp. Nhà mình tuy 4 ng đi nhưng lúc bê đồ ra nhìn ghê quá đã bỏ về k ăn và thanh toán .Nhìn quán thì sang chảnh mà vào ăn còn thua quán vỉa hè.
xem tiếp
[Buffet lẩu Thìn béo 91D võ thị sáu]
No đến mức thở không nổi luôn
Điểm cộng trước nhé
Giá quá rẻ để tụ tập đông người. Nhất là với một hạm đội ăn như thuồng luồng như bọn mình. 135k/người ăn đến không mở được mắt nữa thì thôi.
Đồ đa dạng. Có thể nói là đa dạng nhất trong các quán buffet lẩu giá bình dân. Như mình tham khảo qua thì đa số chỉ là buffet lẩu bò, tức là chỉ có bò thôi. Ở đây có gà, gầu bò, ba chỉ bò, các loại viên, há cảo, xúc xích, sườn sụn, rau các loại, nấm kim gọi tẹt ga, đặc biệt là mình thích ăn nhất là thanh cua Mọi đồ nhúng ăn mình đều ưng. Với giá như vậy thì nằm ngoài kì vọng của mình luôn.
Có 2 vị nước lẩu. Xem review thì mọi người nhận xét lẩu riêu ngon hơn nhưng mình bị dị ứng cua nên gọi lẩu thái cay. Nước lẩu không cay lắm, cũng không có vị thái, thấy đậm mùi sả và dứa hơn. Tuy nhiên ăn rất vừa miệng. Nên giảm bớt mì chính đi một chút
Nhân viên nhiệt tình, quá nhiệt tình. Mình nhìn các bạn nhân viên chạy đồ mà thương luôn ấy. Chạy liên tục cho quán full bàn. Bọn mình không phải chờ lâu một chút nào cả. Bọn mình gọi đồ rất rất nhiều lần. Có 5 người thôi mà khéo phải ăn bằng bàn 8 9 người luôn ))) Nhân viên niềm nở dã man. Lúc về anh chủ còn cúi đầu cảm ơn bao nhiêu lần, dặn bọn mình cài quai mũ, bật đèn lên không ngoài đầu đường có chốt
Điểm trừ nè
Đoạn đường Võ Thị Sáu đáng số rất kiểu giời ơi đất hỡi ) đang lẻ lại chẵn rồi lại lẻ, đang tăng lại giảm rồi lại tăng, đang 5x đi 2 nhà lại thấy 9x rồi. Cái này không phải do quán nhưng mà không biết xếp vào mục nào nên tạm để đây
Nóng. Huhu nóng ạ. Mình ngồi ngay bàn ngoài còn thoáng và có quạt cây to. Nhưng mà vẫn nóng. Nhưng mình cũng xét do giá cả khá bình dân nên cũng tạm chấp nhận đc. Hôm nay đi cũng là ngày dịu trời. Vài hôm nữa mát mát lạnh lạnh mà ăn thì tuyệt hơn. Hy vọng quán đông khách để nâng cấp thêm có điều hoà
Điểm trừ nữa là chỗ để xe. Mặc dù vỉa hè rất rộng nhưng vẫn chưa đủ. Bạn mình bị dắt xe đi khá xa và lúc lấy cũng phải đi tìm ạ.
Tóm váy lại là các bạn nên đi ăn ở đây, nhất là nếu đi đông và sức ăn khủng vì ăn đồ khác thì không biết bao nhiêu cho vừa )))) nên đi vào hôm mát trời chứ nóng lắm ạ. Phải inbox đặt bàn trước không thì sẽ phải ngậm ngùi ra về. Hôm nay lúc mới đến lấy bàn dù trong quán vẫn thấy bàn trống nhưng quán vẫn từ chối vài nhóm khách vì bàn đã đc đặt r
Cảm thấy như đã nhét cả thế giới vào bụng Không có chỗ checkin sáng sủa sang chảnh thôi chứ ngon bổ rẻ lắm
xem tiếp

[Góc ăn được nhưng sẽ KHÔNG quay trở lại ]
Mát trời, thèm thịt nướng nên mình quyết định ra ăn thử hàng nướng lụi gần nhà, nổi toeensg đã lâu nhưng chưa một lần dám đặt chân vào là Nướng lụi Hùng Béo - 91C Võ Thị Sáu.
Mình đi khá sớm nên còn nhiều bàn trống, đồ lên khá nhanh. Buffet 100k/người giòn 16 món đầu tiên trong menu, từ món thứ 17 trở đi gọi đâu tính tiền đó.
Đồ ăn ướp vừa miệng, m ko cần chấm thêm muối, chỉ chấm sốt me thôi. Sốt me ở đây ăn khá ngon, rất hợp với các gia vị tẩm ướp thịt. Thịt lợn ok, mực khá to, ăn ổn, khá tươi ngon nhưng mới gọi một lượt đã hết (tầm gần 8h), gọi một lúc ko thấy mực đâu, lại thấy nhân viên mang mực từ ngoài vào để bổ sung nên mãi cuối bữa m mới gọi thêm được 2 con mực trong hình ))) Thịt bò thì m cảm giác ko phải thịt bò thật mà mà cảm giác như thịt lơn sề, ăn khá dai, ko có vị thịt bò.
Khách chưa nhiều thì gọi đồ khá nhanh nhưng khi gần full bàn thì phải gọi 3 lần 4 lượt mới đc phục vụ nên một lần gọi thì phải gọi nhiều nhiều cho đỡ mất công.
Không gian: Ban ngày ở đây là quán rửa xe, tối mới bán đồ nướng nên khá lụp xụp, bàn ghế hơi bị bẩn. Nhưng điều kinh khủng nhất là khói. Khói mù khói mịt, mới đầu ít khách thì vẫn ok nhưng đông một cái là nước mắt nước mũi giàn dụa vì khói, chị mình ăn được một lúc bỏ ra ngoài ngồi ko ăn nữa vì ko chịu nổi khói, bỏ lại mình mình bơ vơ chiến đấu
Nói thật là đồ ngon, giá rẻ nhưng với tình trạng quá khói như này thì m xin kiếu. Khói quá cứ nhắm mắt nhắm mũi ăn, hết quay bên này lại tránh bên kia ko thể ngồi yên được, mất hết cả ngon. Rồi thì bụi than bay khắp nơi bám hết cả vào đồ ăn. Giờ chỉ dám ăn nướng không khói thôi chứ nướng lụi là chịu Nhìn hàng nướng 61 Quán Sứ bên cạnh khang trang đẹp đẽ hơn nhưng mà cũng đầy khói, sợ luôn )) Cũng phục mấy bạn chịu khói giỏi, thường xuyên lại đây ăn luôn đấy
Nói chung là anh rất tốt nhưng em rất tiếc, chúng ta không thuộc về nhao xem tiếp
Ai ăn ở quán Nướng Lụi Hùng Béo rồi cho em xin review với chỗ Võ Thị Sáu ấy xem tiếp
Bún riêu bò mỹ
Chị này bán trên mặt đường Võ Thị Sáu
35k/bát ngập mồm có đủ bò mỹ, giò tai, cá viên ăn cực ngon, rau của c ấy thái nhỏ cực dễ ăn luôn ý
Đặ điểm nhận dạng quán c ấy là cùng bên đường vs Aha cafe võ thị sáu luôn treo mỗi cái biển bé xíu Bún riêu 18k. Mọi ng đến ủng hộ c ý nhé xem tiếp

Đã từng lê la nhiều quán bún bò Huế, em thấy hai chỗ này ngon, hợp lý.
1. Quán Anh Cường , 69 Võ Thị Sáu, 30k 1 bát. Quán có gân, tủy, đuôi.., lẩu bò, rượu ba kích cực ngon. Bát bún đầy đặn, thịt bò, bò viên, móng, nước dùng đều rất ngon. Có cảm giác hơi rẻ so với chất lượng vì chủ quán bán số lượng là chính ko muốn tăng giá.
2. Quán Huế của Ta, lô 19 TT2A ngõ 622 Minh Khai. khu chia lô bên cạnh Times city nhiều cafe, quán ăn (đi qua mặt cafe Highland tòa T5 đi thẳng vào khu đó luôn, rồi rẽ phải ngã tư đầu tiên )
Bún bò 40k 1 bát cực kỳ chất lượng, thơm lừng, không gian quán tĩnh lặng, nhẹ nhàng như đang ở Huế. Quán còn nhiều món Huế làm rất ngon, rượu ngon và phục vụ cũng người Huế luôn.
Đặc biệt món Bún Hến chỉ có 25k 1 bát ngon, đầy tú ụ (xem ảnh)
Có tel hai chủ quán trên cho bạn nào cần, nhỡ post đây bên bảo hiểm gọi suốt ngày thì ngại lắm xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác đã có ai ăn ở quán này chưa ạ. Cho e xin cái Rv với ạ
Quán nướng Mập Vòi 91 Võ Thị Sáu
Tiện thể em ở khu hoàng mai, các bác có thể gipwos thiệu cho em chỗ ăn nướng, lẩu ngon gần khu đó được không ạ. Bọn e chuẩn bị tụ tập nên muốn kiếm chỗ ngon ngon một chút
Cám ơn các bác ạ xem tiếp
Review đồ ăn Nam Định

Hôm qua có đọc đc 1 bài về đồ ăn Nam Định, cảm thấy mấy hàng mình hay ăn và tâm đắc chưa đc nhắc đến nên hôm nay xin phép biên mấy câu. Mình sinh ra và lớn lên ở NĐ, đến năm 2011 thì mình đi học đại học và từ đó sinh sống tại HN nên trong bài viết này mình chỉ xin đc nhắc đến chủ yếu những món ăn, những hàng quán hơi xưa xưa 1 tí vì chục năm rồi ko ở NĐ liên tục, về chơi thì chỉ thích ăn quán cũ món xưa nên có nhiều hàng mới mình chưa cập nhật đc í, các bạn có gì bổ sung nhé. Và cũng thêm 1 điều là mình sẽ review ko đc rõ địa chỉ đâu vì thật sự mình nhớ đg đi đến các hàng ăn thì đúng rồi nhưng hỏi địa chỉ chính xác thì chịu:)) quen đg mà đi thôi ạ nên. Nào mình bắt đầu nhé, cbi viết đã thấy thèm rồi huhu nhớ đồ ăn NĐ quê tôi quá:))
1.PHỞ:
Vầng tất nhiên là phở rồi vì đi học đh ai cũng hỏi phở boà Lam Đệnh:)) tuy nhiên nói thật mình ko ấn tg phở bò NĐ lắm, phở bò HN mình thấy ngon hơn, thật. Hàng phở bò duy nhất ở NĐ mình ăn là phở cụ Tặng, đến phố Hàng Tiện hỏi thì ai cũng biết, hàng ở gần ngã tư Hàng Tiện và Hoàng Văn Thụ nha các bạn, có món áp chảo ngonnnn lắmmm, hồi trc mình ăn chờ hơi lâu mà ko biết giờ có lâu ko.
Chân ái phở NĐ mình là phở gà. Thật sự về nhà ko ăn bát phở gà mình ko yên tâm đi HN tiếp í. 1 hàng phở mình ăn từ hồi còn ngồi trong giọ xe đạp của mẹ đến tận bây giờ là phở Thâu ở Minh Khai nhé. Hàng nằm ở ngay đầu ngã tư Minh Khai và Mạc Thị Bưởi, bán sáng đến tầm trưa, nghỉ vài tiếng tầm 4-5g lại bán tiếp đến 10g tối. Chồng mình siêu ghét phở gà nhưng mỗi lần về nhà vợ lại rủ rê đi ăn đấy ạ. Gà siêu ngon, xíu siêu ngonnn và nc dùng tuyệt vời ông mặt giời ạ.
Ngoài ra còn 1 hàng phở ở đầu Hàng Tiện, trên đoạn phở cụ Tặng 1 tị nhưng bán tối thôi cũng bảo ngon lắm mà mình chưa thử lần nào mặc dù ở chính phố nhà mình luôn, vì mình chót yêu phở Thâu quá rồi hahaaaa.
Hết phở ạ. Sang món khác nha.
2.Bánh mỳ pate:
-Chân cầu thì nổi tiếng quá rồi, tuy nhiên mình thấy hơi ngấy ngấy, bán cả ngày thì phải.
-Bánh mỳ chợ Lý Thường Kiệt.
-Bánh mỳ Nguyễn Du, mà các bác mình hay ăn hồi xưa giờ bán nhà mất rồi, còn 1 bác vẫn bán.
-1 hàng mình cũng ăn hồi đi học là chỗ đg Hàn Thuyên giao với đg rẽ ra bể bơi Thắng Lợi, ngon thì cũng đc nhưng rẻ hehe.
-Thêm 1 hàng siêu ngon nè, mình hay ăn nhất mấy năm gần đây vì vừa ngon vừa cạnh nhà mình luôn, hàng ở đầu chợ Diên Hồng giao với Hàng Tiện, thơm ngon và rẻ, 8k/c phù hợp ăn lót dạ buổi chiều. Chị ấy bán cho khách mang đi HN nhiều lắm ạ, mình cũng hay mua pate nhà ấy mang đi HN làm quà.
3.Bún đậu:
Tất nhiên ko đc nổi tiếng như bún đậu HN nhưng ở NĐ có mấy hàng cũng hay lắm nè. Hàng bún đậu ở ngã tư Minh Khai và Võ Thị Sáu(mình xin sửa lại là đg Vỵ Hoàng nhé, chắc mới đổi tên vì trong tâm thức mình vẫn là đg VTS nhưng các bạn bảo là mới đổi tên rồi hehe), hàng bún đậu đầu chợ Lý Thường Kiệt. 2 hàng này thì siêu nhiều đồ ăn ngoài bún đậu nữa các bạn tha hồ ăn vặt
Có 1 hàng bún đậu trong chợ Diên Hồng bán buổi sáng cũng ngon, bún đậu bác Gái. Bán 5k/đĩa thôi bình dân mà, nhưng nổi tiếng nhất của bác ấy là chè sen, cũng 5k/cốc nhưng mình thề nó ngonnnnn ghê gớm ai ăn rồi vào xác nhận độ ngon nhé haha. Bn năm ko thèm lên giá nhé chị thích thì chị cứ bán 5k/cốc luôn.
4.Bánh đa cá rô:
Hàng Đồng là chân ái nòng iem rồi ko muốn đi 1 hàng bất kỳ nào nữa. Măng ngâm nó tuyệt cú mèo luôn ko biết là tả như nào. Nói chung ngon, các bác về nên ăn thử. Em tìm ở HN mà chưa có hàng nào giống vậy để ăn. Bác nào biết ở HN chỗ nào bán bánh đa cá rô giống HĐ Nam Định chỉ em với nha em đi ăn cho bõ thèm.
5.Bánh đa cua, bún đũa:
-Bao nhiêu năm qua em chỉ ăn bánh đa cua và bún đũa bà Sơn(bà mới lên VTV1 cafe sáng đấy ạ), ko phải chỉ vì nó ngon, nó lạ, nó siêu cuốn mồm(theo lời thằng em em là chị ơi sao ko có thịt mà cuốn mồn thế nhỉ) mà còn vì cảm giác ăn rất sạch. Bà bán hàng nhìn rất là có cảm tình, chiều nào mình ra ăn thì cũng tầm ăn xế nên bà, con dâu bà, nhân viên nhà bà cũng đang ăn chính bánh đa, bún đấy luôn. Cảm giác ng ta làm sạch làm đảm bảo thì cả nhà ng ta mới ăn đc thế ấy ạ. Nói chung chấm 10đ luôn vì quá mê, giờ nâng cấp có ăn kèm chả rồi nhưng e vẫn là thích bát truyền thống nhất 15k là ấm pụng buổi chiều:))
-1 hàng bún đũa nữa e thấy cũng đông là đầu chợ Diên Hồng cắt Minh Khai, bán từ 2-3g chiều thì phải. Tuy nhiên cá nhân em thấy hơi nhạt, vì em team ăn đậm đà nên ko thích lắm tuy rất gần nhà.
6.Bún sung:
Hàng tại chợ Diên Hồng, có 2 hàng thì em ăn từ bé đến lớn hàng bác Hiền cua, là hàng ngồi trong nhà và là hàng lên VTV1 đấy ạ, vẫn là rẻ, tuy ko bổ béo gì nhưng ăn vui mồm, sung ăn khá ngon hehe. Hình như có 10k/bát thì phải, giờ có thêm mọc ai ăn thêm thì đắt hơn, mọc ngon phết. Các bác ăn thử.
7.Xôi xíu:
Mỗi ng 1 khẩu vị nhưng em phải nói là hàng xôi xíu ngon nhất lòng em giờ chuyển lên HN rồi nhé, các bác thích thử vị xôi xíu đc ưu ái nhất trong lòng các thế hệ hsinh NĐ cũ mời đến 63 Hàng Lược, chân ái xôi xíu luônnn. Các hàng xôi xíu còn lại ở NĐ thì em ăn ko hợp mồn lắm. Nói chung ăn xôi xíu giờ ko phải chờ về NĐ nữa mà thích là em nhích luôn ở HN vì hàng chuẩn ở đây rồi mà hehe.
À ngoài xôi xíu thì ở gần ngã tư Bắc Ninh và Hoàng Văn Thụ có hàng xôi pate bán tối và đêm cũng ngon lắm ạ.
8.Bánh bèo:
Đây là cái món ko thịt nhưng siêu cuốn mồm nữa đây ạ. Bánh bèo NĐ chỉ có bánh và hành phi chấm mắm thôi nhưng em ăn phát 5c cũng là điều bình thg:)) các bạn ĐH của em chúng nó hành em xách bánh bèo lên HN cho cn gần chớt:)) ăn thì các bác cứ vào chợ Diên Hồng hỏi hoặc buổi chiều có 1 chị ngồi vỉa hè Hàng Tiện chỗ tiệm bánh Hoàng Thông. À còn 1 hàng bên Hàng Đồng chỗ rạp Kim Đồng bán chiều nữa. Em ko hay ăn sáng nên ko biết sáng ở đâu bán. Ôi ăn từ hồi 500/c giờ nó là 5000/c rồi mà vẫn hấp dẫn ko thể chối từ...
9.Bánh cuốn:
-Có bạn review bán cuốn Độ Ngần ngõ Quang Trung rồi nhé ạ.
-1 hàng nữa ở giữa chợ Diên Hồng gần hàng bún sung bán buổi chiều cũng ngon.
-1 hàng nữa bên đầu chợ Diên Hồng mặt Minh Khai bán đêm cũng đc.
Nói chung bánh cuốn NĐ em ăn thì thấy các hàng đều ngon sêm sêm nhau, dễ ăn ạ.
10.Nem:
NĐ có nhiều loại nem ngon lắm ạ, nem nắm, nem chạo.
-Nem nắm em xin gthieu hàng Thái Tử Gà đường bờ sông, gần chân cầu Dò Quan, nó nằm ở ngã ba Hàng Thao giao với đg bờ sông, ngon, sạch sẽ đầy đặn, trc em hay mua nắm 40 mang đi HN làm quà là to ngon r, có nắm 30, nắm 50, tuỳ chọn ạ.
Còn 1 hàng nữa thi thoảng em mua nếu ngại đi xa ra tận bờ sông là hàng ở gần cổng trg Trần Bích San, đi qua ngõ Gốc Mít 1 tẹo có cái hàng nhỏ tí, tủ kính và có biển nem nắm.
-Nem chạo NĐ em gợi ý hàng ở đầu Minh Khai ngã tư giao với Hùng Vương, em ăn từ bé, bì thính mỡ đều tay thơm lừng hehe.
11.Các loại quà bánh lặt vặt:
-Mọi ng hay mua xíu páo về làm quà thì có thể tìm mấy quán trên đg Trần Hưng Đạo đoạn nhà trẻ 8/3, hoặc có 1 cái lò bán ở ngõ Giỡ hay Rỡ hay Dỡ trên đg Hoàng Văn Thụ, lò bán cả bánh su kem NĐ siêu rẻ mà ngon các bạn thử nha.
-Nam Định còn 1 món gây thương nhớ em chính là bánh khúc, bánh khúc Nam Định ko có lá khúc xanh xanh trong nhân giống HN đâu nhưng tại em ăn quen thuộc quá rồi nên là vẫn thích bánh khúc Nđ nhất, có mấy hàng em hay ăn nhất là bánh khúc Minh Khai, đoạn gần ngã tư giao với Võ Thị Sáu, bánh khúc Hàng Thao, gần mấy hàng bánh mỳ chân cầu, mấy hàng này toàn bán chiều nhé ạ.
-Bánh gai Nam Định cũng hay đc mua về làm quà, cá nhân em thì thích bánh gai đc mua ở lò quen, đoạn Hàn Thuyên kéo dài nhưng toàn là mẹ em mua nên ko biết địa chỉ, bánh gai nóng, tươi rói mà thơmmm chứ em ko ăn bánh gai bà Thi bao giờ hihi.
-Bánh nhãn, kẹo sìu châu các hàng quán đều bán mang về làm quà, cả kẹo lạc nhé.
-À quên mất món bánh gối, mời các bạn qua hông trg Nguyễn Khuyến mặt Bắc Ninh ăn bánh gối cô Nguyệt nha:)) ăn xong nhiều ng mua mang về HN tự rán đấy:)) bánh gối cô Mai thì bảo ngon lắm nhưng xa nhà em nên lười chả đi bh, tại ăn bánh cô Nguyệt ngon rồi nên ko muốn thay đổi.
-Ôi quên mất bún chả, bún chả NĐ ko nổi như HN nhưng ngon thật sự các pác ơiiii. Em giới thiệu 2 hàng là bún chả nhà thờ, trên đg trần hưng đạo và bún chả hàng đồng các bác nhé. Ăn thử đi ạ ngất ngây con gà tây thơm lừng luôn.
-À ốc đầu chợ Diên Hồng bên phía Quang Trung và ốc cạnh cổng trg Cê Ku nè, bán chiều tối nha các vị, ốc luộc thôi nhưng ăn là mê.
12.Kem xôi:
Theo nhắc nhở của các bạn thì em xin thêm vào mục kem xôi vì em quên thật:)) kem xôi NĐ mời các bác qua phố Nguyễn Du hỏi ko ai ko biết nhé, có 1 hàng thôi nên ko nhầm đâu ạ. Kem xôi NĐ ăn với xôi vò, hạt xôi tơiiii nên khác hẳn kem xôi HN các bạn nha.
-Nói chung về Nam Định siêu nhiều đồ ăn ngon, NĐ chúng em chưa phát triển đc du lịch nhưng các bạn muốn đổi gió thì làm chuyến 2 ngày 1 đêm về đây đi ăn thoải mái coi như thay đổi kk là quá hợp lý đấy ạ. Cả 1 con phố Trần Hưng Đạo kéo dài cho các bạn tha hồ chọn hàng ăn uống, từ buffet đến gọi món, từ hutong gogi đến quán ăn vỉa hè, rất rất nhiều lựa chọn. Còn ko mời các bác foodtour chợ Diên Hồng nhà em 1 buổi chiều thì 100k các bác ăn đến tối:)) có khi ăn ko hết đâu:))
Trên đây là 1 vài dòng nhỏ:)) em viết về ẩm thực quê em, còn nhiều lắm nhiều lắm mà trong thời gian hạn hẹp em ko viết đc hết, và do cũng ko lê la nhiều nên ko biết nhiều quán xá hơn, nên bạn nào cùng quê cùng niềm đam mê ăn uống thì bổ sung tiếp nha:)) đồ ăn NĐ muôn nămmm:))))
À bạn nào cần lên lịch foodtour NĐ chưa biết nên sáng trưa chiều tối ăn gì thì cứ cmt mình thiết kế cho nha xem tiếp